Hôn nhân hạnh phúc của cặp vợ chồng "mỗi người một ngả"
Sau 7 năm yêu nhau, Hương và Tuấn, cùng học tại trường chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương, đã gặp nhau định mệnh tại một quán internet vào đầu đông năm 2003. Ngày hôm đó, sau khi ăn tối, Hương cùng em gái vào quán để tạo nick chat. Trong phòng chat, giữa nhiều gương mặt quen thuộc, chỉ có Tuấn là lạ. Hương không để ý và ngồi cạnh Tuấn, người gầy gò, đeo kính lớn. Tuấn đã liếc nhìn và bắt đầu chat với Hương.
Hương kể lại rằng ngày xưa, cô rất ngây thơ và dễ bị lừa bởi những lời bốc phét của Tuấn. Dù trò chuyện với nhiều bạn, cuối cùng cô lại "dính" phải người đã lừa mình. Sau khi chat ở quán internet, họ bắt đầu chào hỏi nhau tại trường và thường xuyên trò chuyện hơn, nhưng vẫn xưng hô là "tôi - bà". Sau 5 tháng, Tuấn ngập ngừng thổ lộ tình cảm, nhưng Hương chỉ thấy buồn cười và đáp rằng hãy chờ 3 năm nữa. Tuy nhiên, không lâu sau, Hương nhận ra mình đã yêu Tuấn từ lúc nào không hay.
Tình yêu của đôi bạn trẻ lặng lẽ trải qua thời trung học. Ngày tổng kết năm học, Tuấn mang tặng Hương hai cành phượng. Sau đó, Hương đỗ vào trường Luật, còn Tuấn vào Bách Khoa. Tình cảm của họ trở nên gắn bó hơn khi Tuấn thường xuyên thăm Hương. Họ luôn động viên nhau trong học tập và chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Khi Hương bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, dù đang thực tập ở Hưng Yên, Tuấn vẫn tranh thủ về chúc mừng cô. Sáng hôm sau, anh lại trở lại thực tập.
Hương chia sẻ: "Nhìn anh đi lại mà lòng em xót lắm." Dù đã ra trường, tình cảm giữa Hương và Tuấn càng thêm khăng khít. Tuấn luôn bên cạnh, miệt mài chở Hương đi nộp hồ sơ xin việc mà không phàn nàn. Anh còn kịp thời “cứu trợ” khi Hương thiếu đồ. Mặc dù sau khi ra trường, Tuấn về Hải Dương làm việc còn Hương thi công chức tại Hà Nội, họ phải yêu xa. Gia đình hai bên không ủng hộ, khiến Hương đôi lúc dao động. Tuy nhiên, Tuấn đã động viên và thuyết phục Hương và cả gia đình. Sau 7 năm yêu nhau, họ quyết định kết hôn với sự chúc phúc của người thân và bạn bè.
Sau khi cưới, Hương ở lại Hà Nội cùng em gái trong khi Tuấn làm việc tại Hải Dương. Hương cảm thấy tủi thân vì không có sự chăm sóc của bố mẹ hai bên, chỉ gặp chồng vào cuối tuần. Khi sinh con trai, Hương sinh non, con phải nằm trong lồng kính, còn cô phải nghỉ ở nhà. Thời gian này, Tuấn vất vả chăm vợ ở nhà và con ở viện, nhưng họ vẫn hạnh phúc vì được gần nhau nhiều hơn. Hiện tại, họ đã có một bé trai nhưng vẫn phải sống xa nhau do công việc, chỉ gặp nhau vào cuối tuần.
Vì xa nhau, họ ít cãi vã, chỉ có những mâu thuẫn nhỏ. Hương chia sẻ: “Chăm con một mình, không có ông bà giúp đỡ, em cảm thấy mệt mỏi và tủi thân. Nhưng chồng luôn quan tâm và động viên, nên vợ chồng em vẫn hạnh phúc.” Hè này, Tuấn và Hương dự định đưa con trai đi du lịch Đà Nẵng, và họ cố gắng mỗi năm dành thời gian cho một chuyến du lịch để gắn kết tình cảm gia đình.





Source: https://afamily.vn/hon-nhan-hanh-phuc-cua-cap-vo-chong-moi-nguoi-mot-noi-20120514044157722.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng